Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng bỗng dưng lên chức cha, nhưng đằng sau là câu chuyện đầy xúc động

(VOVTV) - Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng hạnh phúc khi nhận được lời cảm ơn từ cô sinh viên mà anh từng giúp đỡ.

Tác giả Mai Hương / VOVTV
01/12/2020 10:01

Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã hào hứng chia sẻ hình ảnh đoạn tin nhắn một cô gái lạ nhắn tin và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến với anh.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm, "Hơi bất ngờ nhẹ! Sáng ra nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nhắn một lúc thì biết đó là một cô bé. Tôi thề! Không nhớ được mặt cô bé này. Nhưng mà thấy vui trong lòng lắm, mong con cứ giữ nguyên như thế nhé!".

Theo đó nam ca sĩ cho biết, cô gái này là người từng được anh giúp đỡ và bây giờ khi đã thành tài thì quay trở lại cảm ơn mình.

Hiện tại, cô gái ấy đã thành công tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và chuẩn bị đón nhận bằng Tiến sĩ tại nước ngoài.

Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ân nhân, cô đã tìm lại số điện thoại và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Đàm Vĩnh Hưng.

Thậm chí cô còn mong muốn nam ca sĩ có thể đến buổi lễ tốt nghiệp của mình với tư cách là phụ huynh. "Sắp tới con làm lễ tốt nghiệp, nếu không phải tốt nghiệp online thì con cũng muốn mời chú dự lễ của con như là phụ huynh của con luôn", cô gái nói.

Đoạn tin nhắn của cô gái dành đến ân nhân từng giúp đỡ mình. Ảnh: Internet

Đoạn tin nhắn của cô gái dành đến ân nhân từng giúp đỡ mình. Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng cũng thừa nhận, vì mọi chuyện xảy ra quá lâu nên anh không còn nhớ rõ mặt của cô gái mình từng giúp đỡ.

Dù vậy, khi nhận được những dòng tin nhắn đầy xúc động đó, nam ca sĩ rất vui mừng và xúc động: Mọi người xem đi! Có lẽ vì thế mà Hưng lại được gặp những cô tiên, những thiên sứ, những thiên thần may mắn trong cuộc đời mình."

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong đó, hầu hết các bình luận đều dành những lời khen cho tấm lòng chân thành, lương thiện của giọng ca "Lâu Đài tình ái": 

"Đàm Vĩnh Hưng ơi! Em đọc mà khóe mắt cay cay và thật cảm phục tấm lòng nhân ái của anh. Đặc biệt là sự trân quý ghi nhận công ơn của cô bé đối với anh!"..., "Một việc làm có ích, anh đã gieo mầm một nhân cách tốt, chúc Đàm Vĩnh Hưng mãi mãi thành công trong công việc",

Ý kiến của bạn