Giải trí

Cụ bà 102 tuổi bị "tử thần" Covid-19 bỏ quên đến 2 lần

(VOVTV) - Cụ bà Angelina Friedman ngay khi vừa chào đời đã trải qua đại dịch cúm hồi năm 1918, rồi sau này nhiều lần chiến thắng bệnh hiểm nghèo. Và năm nay 2020, ở tuổi 102, cụ đã 2 lần mắc Covid-19 và đều sống sót qua khỏi.

Tác giả Hà Thu / VOVTV (dịch)  -  
03/12/2020 15:26

Cụ bà 102 tuổi 2 lần chiến thắng Covid-19

Vào tháng 4 năm nay, cụ đã đánh bại Covid-19 – căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1,5 triệu người trên thế giới. Và nay, ở cái tuổi 102, cụ bà người New York này một lần nữa chiến thắng bệnh dịch, khi lần thứ 2 được chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2, theo thông tin mà bà Joanne Merola – con gái cụ, cung cấp cho CNN.

Cụ bà Friedman hiện sống và được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng & Trị liệu Phục hồi North Westchester. Quản lý trung tâm – bà Elba cho biết, cụ Friedman lần đầu tiên được chẩn đoán mắc Covid-19 vào tháng 3/2020 sau khi bà vào viện để thực hiện một thủ thuật y tế nhỏ. Khi trở về, cụ nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Vào thời điểm đó, cụ đã phải trải qua 1 tuần trong bệnh viện trước khi trở về tự cách ly trong phòng riêng ở viện dưỡng lão. Trong vài tuần có lúc sốt lúc không, cuối cùng cụ bà cũng được nhận kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày 20/4.

"Người mẹ bất khả chiến bại của tôi đã có kết quả âm tính" – bà Merola cho biết.

Cụ bà Angelina đón sinh nhật lần thứ 101. Ảnh: CNN

Cụ bà Angelina đón sinh nhật lần thứ 101. Ảnh: CNN

Nhưng cuối tháng 10 vừa qua, bà Merola – con gái cụ Friedman lại nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão cho biết mẹ mình một lần nữa dương tính với Covid-19.

"Mẹ tôi có những triệu chứng như sốt và ho khan, họ cho rằng có thể bà bị cúm" – bà Merola cho biết.

Với thực trạng ngày càng có nhiều nhân viên và các thành viên ở viện dưỡng lão nhiễm bệnh, viện đã phải cho cách ly các cụ cao tuổi hơn.

Bà Merola vẫn nhận cập nhật thông tin hàng ngày về tình hình sức khỏe của mẹ mình, cho đến ngày 17/11, cụ Friedman có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sau khi có kết quả âm tính 2 lần, cụ bà 102 tuổi đã được chuyển từ khu vực cách ly về căn phòng bình thường của mình.

Cụ bà từng sống sót qua những biến cố và bệnh hiểm nghèo khác

Cụ bà Angelina Friedman là một "người sống sót" theo mọi nghĩa của từ này. Khi vừa lọt lòng, cụ Angelina Friedman đã trải qua đại dịch cúm hồi năm 1918, rồi trong suốt cuộc đời mình, cụ chiến thắng căn bệnh ung thư, chảy máu trong và nhiễm trùng huyết.

Năm 1918, Angelina Sciales (tên thời con gái của cụ Friedman) được sinh ra trên một con tàu chở người di cư từ Italia đến New York, trong bối cảnh đại dịch cúm năm 1918. Mẹ của cụ đã qua đời sau khi sinh con, 2 chị gái là người đã giúp cụ sống sót cho đến khi đoàn tụ với người cha ở New York, và sau này họ sống ở Brooklyn.

Sau này, cụ Friedman và chồng đều phải chiến đấu với căn bệnh ung thư cùng lúc, thế nhưng cụ ông đã không qua khỏi.

Tận hưởng cuộc sống ở tuổi 102

Giờ đây, dù tai đã gần như không nghe được và mắt cũng kém, nhưng cụ Friedman vẫn đang tận hưởng cuộc sống. Nhiệt huyết sống của cụ một phần cũng được hình thành từ những khó khăn trong cuộc sống mà cụ từng trải qua.

Cụ bà 102 tuổi không chỉ sống vui, sống khỏe cho riêng mình mà còn là nguồn vui và cảm hứng cho những người xung quanh cụ. Cụ rất giỏi nghề móc và có thể làm đủ thứ đồ móc cho những vị khách ghé thăm.

Cụ bà 102 tuổi từng trải qua đại dịch cúm năm 1918 nay hai lần chiến thắng Covid-19 - Ảnh 2.

Năm ngoái, cụ Friedman được viện dưỡng lão phong danh hiệu Nữ hoàng Dạ tiệc. Ảnh: CNN

Năm ngoái, cụ đã được tổ chức một bữa tiệc lớn chúc mừng sinh nhật lần thứ 101 của mình, và còn được trung tâm dưỡng lão trao danh hiệu Nữ hoàng dạ tiệc.

"Có thể mẹ tôi không phải người già nhất vượt qua Covid-19, nhưng có lẽ là người già nhất chiến thắng Covid-19 tới 2 lần" – Merola, con gái cụ Friedman đúc kết.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn