Giải trí

Cô dâu Việt 65 tuổi lấy chàng trai Pakistan 24 tuổi giờ ra sao?

Sau 2 năm làm dậy sóng mạng xã hội bởi cuộc hôn nhân với chàng trai ít hơn mình 41 tuổi, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ về cuộc sống, công việc hiện tại của chồng trẻ.

29/11/2021 11:16

Cách đây gần 2 năm, câu chuyện tình yêu của cô dâu Nguyễn Thị Hoa ở Đồng Nai và chồng trẻ Aziz Ur Rehman (hay còn gọi là Joni, người Pakistan) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Khi ấy, bà Hoa 65 tuổi còn chồng trẻ ngoại quốc 24 tuổi. Đặc biệt, cuộc sống đời thường của cặp đôi cũng được dân mạng quan tâm.

Thế nhưng, chính sự nổi tiếng bất chợt và sự quan tâm của cộng đồng mạng xã khiến cuộc sống của hai vợ chồng đảo lộn. Thậm chí, không ít những bình luận săm soi, đàm tiếu về chuyện tình đũa lệch của dân mạng khiến tình cảm của hai vợ chồng gặp nhiều sóng gió.

Cô dâu Việt 65 tuổi lấy chàng trai Pakistan 24 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 1.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa.

Khi ấy, cô dâu 65 tuổi đã vấp phải sự mỉa mai, công kích của cộng đồng mạng khi trong một số đoạn livestream vợ chồng cô dâu Thu Sao tiết lộ chuyện cô thường xuyên bị chồng Tây bạo hành, đối xử không tốt.

Sau những lùm xùm ấy, bàô Hoa và người chồng ngoại quốc dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Kênh YouTube của hai vợ chồng cũng hạn chế cập nhật về cuộc sống. Tưởng chừng như mối quan hệ ấy sẽ sớm nở tối tàn, chàng trai Pakistan sẽ sớm rời khỏi người vợ của mình để về nước hoặc bắt đầu mối tình mới.

Nhưng không, ngày 27/11, một YouTuber đã tìm đến nhà của vợ chồng bà Hoa ở Đồng Nai để tìm hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng. Rất tiếc, trong lần ghé thăm này không gặp được anh Joni, thế nhưng bà Hoa cũng đã vui vẻ tâm sự về tình hình của hai vợ chồng ở thời điểm hiện tại.

Cô dâu Việt 65 tuổi lấy chàng trai Pakistan 24 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 2.

Bà Hoa hạnh phúc chia sẻ về cuộc sống hiện tại bên người chồng ngoại quốc.

Chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng sau 2 năm kết hôn, bà Hoa cho biết: "Hai vợ chồng vẫn sống hạnh phúc. Cô ít lên YouTube vì nhiều người chửi bới, nói những điều tiêu cực nên ông ấy không cho lên. Ông nói 'thôi để ông đi làm nuôi chứ đăng lên rồi người ta chửi bên nước ông biết được lại nghĩ ông không tốt'. Họ cứ nghĩ ông ấy về nước rồi nhưng đâu có phải đâu".

Theo chia sẻ của bà Hoa, thời điểm hiện tại, anh Aziz Ur Rehman (hay còn gọi là Joni) hiện đang đã tìm được công việc ở TP.HCM để có thêm kinh tế lo cho cuộc sống của hai vợ chồng. "Buổi tối thì anh ấy đi thông dịch cho nhà hàng còn buổi sáng thì anh dạy tiếng Anh cho mấy đứa trẻ. Mỗi tuần là chiều thứ 7 anh ấy về xong sáng thứ 2 là lại đi làm sớm".

Trước thông tin cho rằng chàng rể người Pakistan đến với phụ nữ năm nay đã 67 tuổi chỉ vì vật chất, một lần nữa bà Hoa lên tiếng phủ nhận điều này. "Mình đã chấp nhận lấy làm chồng rồi thì mình chấp nhận, họ qua đây thất nghiệp mấy tháng đầu thì mình nuôi họ. Vợ chồng mình nuôi thì tội nợ gì. Nhưng tầm 1 năm mấy nay là chồng đưa tiền miết, lễ 20/10 vừa rồi cũng đổi cho cô chiếc lắc 30 triệu. Rồi sinh nhật ông cũng về, mua bánh từ Long Thành đem về làm sinh nhật luôn. Có hai vợ chồng thôi".

Cô dâu Việt 65 tuổi lấy chàng trai Pakistan 24 tuổi giờ ra sao? - Ảnh 3.

Chia sẻ về chuyện tình đũa lệch của mình, bà Hoa cũng cho biết dù chênh lệch khá nhiều tuổi, đặc biệt chồng còn trẻ như thế thì bản thân bà cũng không biết Joni sẽ bên cô được bao lâu. Nhưng hiện tại, vợ chồng bà đang rất hạnh phúc và cô mãn nguyện vì điều đó.

"Cô không biết trước được là Joni còn ở bên cạnh mình lâu dài không vì còn trẻ mà. Nhưng duyên tới đâu thì mình chấp nhận tới đó thôi chứ mình không ép. Khi mà tình cảm nó rạn nứt, muốn đi bước nữa thì cô cũng chấp nhận thôi vì ông còn tương lai của ông nữa mà. Nhưng mà bây giờ hiện tượng đó chưa có xảy ra. Còn hạnh phúc ngày nào thì vui vẻ ngày đó".

Ý kiến của bạn