Tin tức

Cô bé Palestine 6 tuổi sống sót sau 7 tiếng nằm dưới đống đổ nát

(VOVTV) - Cô bé Suzy Eshkuntana 6 tuổi tỉnh dậy trong bệnh viện lớn nhất ở Gaza – nơi em được các nhân viên y tế chăm sóc sau khi được cứu khỏi ngôi nhà đổ nát. Mẹ và 4 anh chị em của em đều thiệt mạng.

Tác giả Tiểu Dương / VOVTV  -  
17/05/2021 23:04

Cô bé Suzy Eshkuntana 6 tuổi ở Gaza sống sót sau 7 tiếng bị vùi trong đổ nát. Ảnh: Reuters

Nằm trong bệnh viện, Suzy nắm chặt tay bố, người thân duy nhất còn lại của em. Em đã phải chịu đựng 7 tiếng đồng hồ mắc kẹt dưới đống đổ nát, nên em không muốn rời tay bố ra một lần nữa. Ngôi nhà của gia đình em này nằm trong khu vực mục tiêu của cuộc tấn công của Israel vào hệ thống đường hầm của phong trào vũ trang ở Gaza. Hệ thống đường hầm bị sập kéo theo những ngôi nhà, khiến nhiều dân thường thương vong.

Cuộc chiến Israel – Palestine: Cô bé 6 tuổi sống sót sau 7 tiếng nằm dưới đống đổ nát - Ảnh 1.

Những ngôi nhà đổ nát sau khi sập hệ thống đường hầm. Ảnh: Reuters

"Những giây phút cuối cùng trước khi vụ nổ xảy ra, chúng tôi đang ngồi trong phòng khách và cho các con đi ngủ. Chúng tôi có 3 con gái và 2 con trai," anh Riyad Eshkuntana - cha của Suzy cho biết.

Hàng chục nhân viên cứu hộ, cảnh sát, người thân và hàng xóm đã tập trung tại đống đổ nát của nhà Eshkuntana để tìm kiếm và cứu nạn.

Cô bé Palestine 6 tuổi sống sót sau 7 tiếng nằm dưới đống đổ nát - Ảnh 2.

Cô bé được cứu lên từ dưới ngôi nhà bị sập. Ảnh: Reuters

Nằm trên giường bệnh bên cạnh đứa con gái duy nhất sống sót của mình, anh Riyad cho biết lúc đầu anh chỉ muốn chết khi biết tin vợ và 4 đứa con của mình thiệt mạng.

"Tôi nằm dưới đống đổ nát, tôi kẹt ở một chỗ. Tay tôi bị một cây cột đè lên, 2 chân tôi bị kẹt dưới những cây cột khác. Tôi thấy con trai tôi kêu "bố ơi bố" nhưng tôi không thể quay đầu nhìn con vì tôi bị kẹt. Tôi đã ngập tràn giận dữ, nhưng khi nghe thấy một trong những đứa con gái của mình còn sống, tôi đã thầm cảm ơn trời vì chí ít nó cũng giữ lại một phần – dù là nhỏ bé – nụ cười của các con gái tôi," anh Riyad Eshkuntana nói.

Cô bé Palestine 6 tuổi sống sót sau 7 tiếng nằm dưới đống đổ nát - Ảnh 3.

Anh Riyad Eshkuntana bên đứa con duy nhất còn lại. Ảnh: Reuters

Các cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza ngày 16/5 đã san phẳng 3 tòa nhà và làm chết ít nhất 33 người. Đây là cuộc tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất và là cuộc tấn công ác liệt nhất kể từ khi xung đột bạo lực nổ ra giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas ở Gaza trong một tuần qua./.

Ý kiến của bạn