Tin tức

Chương trình Hơi ấm vùng cao: Mang niềm vui nhỏ bé cho những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương

(VOVTV) - Những ngày đầu năm mới, đông đảo các tổ chức tình nguyện lại khoác balo lên đường đến với các em nhỏ nơi miền núi xa. Những chiếc áo ấm, đồ dùng học tập, bánh kẹo… được trao, niềm vui đong đầy, tạm xua đi hơi lạnh vùng cao.

Tác giả Văn Anh / VOVTV
16/01/2021 11:55

Chương trình "Hơi ấm vùng cao" là hoạt động thường niên của Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh trực thuộc Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong hơn 15 năm hoạt động Đoàn và công tác sinh viên, Đội đã tổ chức thành công 10 chương trình "Hơi ấm vùng cao" ở các huyện vùng cao thuộc tỉnh Thanh Hóa và để lại nhiều ý nghĩa cho địa phương diễn ra hoạt động.

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương307.png

Chương trình "Hơi ấm vùng cao" được Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh tổ chức thường niên vào dịp Tết dương lịch

Tiếp nối sự thành công của những chương trình trước đó, "Hơi ấm vùng cao 2021" được diễn ra tại Bản Yên, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn – đây là khu vực biên giới phía tây tỉnh Thanh Hóa với khí hậu khắc nghiệt, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn.

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương1040.png

Thông qua chương trình và dựa vào điều kiện nắm được sau khi tiền trạm địa phương, Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh sẽ lập bản dự trù kinh phí, kêu gọi từ thiện nhằm trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, các em thiếu nhi

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương1289.png

Mặc dù thời tiết dao động trong khoảng 10°C nhưng nhiều em nhỏ tại đây ăn mặc khá phong phanh

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương1388.png

Các em khá rụt rè khi mới gặp các anh chị trong đoàn thiện nguyện.

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương1458.png

Tạo niềm vui đầu năm mới cho các em nhỏ ở nơi đây bằng những bài hát thiếu nhi

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương1540.png

Một thành viên trong đoàn thiện nguyện chia quà cho các em nhỏ

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương1542.png

Đó là những chiếc bánh, cái kẹo được anh chị mang từ Hà Nội vào

Khác với thành phố, không phải là chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương này là được chơi đùa cùng đám bạn cùng trang lứa

Các em nhỏ 1 - 2 tuổi cũng được các bà, các mẹ bồng bế ra chơi cùng anh chị

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương1897.png

Nụ cười của em Lương Tường Vy khi tổng duyệt trước chương trình giao lưu văn nghệ

Hơi ấm vùng cao: Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương - Ảnh 11.

Có lẽ đây là dịp hiếm hoi để các em nhỏ được tụ họp đông đủ tại nhà văn hóa để xem văn nghệ, vui đùa cùng nhau

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương2096.png

Những món quà được trao cho các em nhỏ tại Bản Yên, xã Mường Mìn

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương2164.png

Bạn Lê Thảo, đội trường Đội SVTN Xứ Thanh cho biết, chương trình đã đem lại rất nhiều niềm vui, tiếng cười, niềm hạnh phúc cho hàng trăm học sinh đồng bào và 66 hộ gia đình chính sách, khó khăn với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng

Hơi ấm vùng cao Niềm vui của những đứa trẻ nơi núi rừng biên cương2397.png

Kết thúc chương trình, các cô cậu sinh viên lại trở về Hà Nội tiếp tục học tập và chuẩn bị cho những chương trình thiện nguyện sắp tới

Ý kiến của bạn