Thể thao

Chi tiết vụ CĐV Man United biểu tình: Đập phá Old Trafford, nhốt cầu thủ Liverpool trong phòng thay đồ

(VOVTV) - Hàng nghìn CĐV quá khích đã đại diện cho tiếng nói của đông đảo CĐV Man United trên khắp thế giới, bao vây và tràn vào sân Old Trafford khiến trận đấu giữa đội nhà và Liverpool buộc phải tạm hoãn.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
03/05/2021 16:05

Đông đảo CĐV Man United đã tràn vào sân Old Trafford để phản đối nhà Glazer, buộc ban tổ chức phải tạm hoãn trận đấu với đối thủ truyền kiếp Liverpool.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần, sau sự sụp đổ của dự án gây tranh cãi Super League, CĐV đã có can thiệp trực tiếp vào các vấn đề của CLB và đem đến một lời cảnh tỉnh về sức mạnh của người hâm mộ đối với bóng đá.

Các đội bóng đã chờ đợi mỏi mòn để được chào đón người hâm mộ trở lại SVĐ suốt hơn 1 năm nay, nhưng chắc chắn không phải theo cách như thế này. Đó là một cảnh tượng đáng buồn và thất vọng đối với một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới.

Chỉ mới 10 ngày trước, một nhóm CĐV United cũng đã tìm cách vượt qua hàng rào an ninh tại khu liên hợp huấn luyện của CLB ở ngoại ô Manchester và yêu cầu được gặp HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer.

Chi tiết vụ CĐV Man United biểu tình: Đập phá Old Trafford, nhốt cầu thủ Liverpool trong phòng thay đồ - Ảnh 1.

Các CĐV Man United tràn vào sân Old Trafford. Ảnh: Reuters

Và trong những ngày trước trận đấu với Liverpool, trận đấu giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá Anh, với 600 triệu khán giả truyền hình toàn cầu, tiếp tục có một màn biểu tình với quy mô khủng khiếp hơn được tổ chức.

Lãnh đạo nhóm biểu tình đã huy động hàng ngàn người hâm mộ thông qua mạng xã hội, tạo nên một cảnh tượng đặc biệt ở Old Trafford, với hàng trăm người phá rào và xông vào SVĐ nổi tiếng với mỹ danh "Nhà hát của những giấc mơ".

Các nhân viên bảo vệ và cảnh sát đã bất lực trong việc ngăn chặn những người hâm mộ vượt qua vòng an ninh và xâm nhập sân Old Trafford lúc hơn 2 giờ chiều, sau khi hàng nghìn người tập trung xung quanh khu vực bài trí tượng George Best, Denis Law và Sir Bobby Charlton.

Khoảng 200 người biểu tình đã lọt vào sân vận động thông qua một lối vào dành cho các cổ động viên đội khách, vốn không được gác cẩn thận. Khi vào bên trong, những người biểu tình chạy loạn xạ, phá bỏ các cột gôn, ném pháo sáng về phía một khu phát sóng, lấy cờ góc và những trái bóng. Thậm chí có người còn giận dữ ném chân máy ảnh xuống đất. Những người khác đã dọa dẫm khiến các nhân viên chuẩn bị cho trận đấu phải bỏ chạy.

Đã xảy ra các cuộc đụng độ đầy bạo lực giữa cảnh sát và CĐV quá khích tại lối vào Đường hầm Munich, với "hàng nóng" là chai lọ và vũ khí tự chế, khi cảnh sát tìm cách ngăn không cho nhiều người hơn lọt vào sân vận động.

Chi tiết vụ CĐV Man United biểu tình: Đập phá Old Trafford, nhốt cầu thủ Liverpool trong phòng thay đồ - Ảnh 2.

Cảnh bạo động bên ngoài sân Old Trafford. Ảnh: Reuters

Một đoàn cảnh sát chống bạo động đã đẩy lùi được đám đông, nhưng một nhóm CĐV quá khích nhỏ vẫn lọt được vào sân, một số thậm chí tiếp cận được phòng thay đồ. Điều đó buộc các cầu thủ Liverpool phải nhốt mình trong phòng thay đồ dành cho đội khách.

Đến tận 16h30 giờ địa phương, cảnh sát mới kiểm soát thành công khu vực tiền cảnh sân vận động trên đường Sir Matt Busby, và phải cần thêm nửa giờ nữa SVĐ mới hoàn toàn an toàn trở lại, khi toàn bộ người biểu tình bị trục xuất.

Cùng lúc cách đó 3 dặm, một nhóm 300 người biểu tình tiếp tục chặn đường xung quanh khách sạn Lowry, nơi tập kết của Man United cho các trận đấu trên sân nhà, nơi Solskjaer, cầu thủ và nhân viên của ông đang trú ngụ.

Một số cầu thủ, bao gồm tiền đạo Marcus Rashford, bị bắt gặp đang ngó nghiêng sợ hãi từ cửa sổ khách sạn, bên ngoài là tiếng hò hét giận dữ của CĐV "Chúng tôi muốn nhà Glazer cút đi" và "Chúng tôi là người quyết định các anh được chơi bóng hay không".

Ở đầu kia thành phố, Jurgen Klopp và các cầu thủ Liverpool đã được đưa về khách sạn Hyatt, căng thẳng chờ đợi xem trận đấu có diễn ra nữa hay không.

Thầy trò Solskjaer đã không thể rời khách sạn Lowry cho tới tận 7 giờ tối, quá 4 tiếng so với giờ lẽ ra họ phải khởi hành, và 2 tiếng rưỡi sau khi trận derby nước Anh được thông báo chính thức bị hoãn.

Ý kiến của bạn