Cặp song sinh 6 tuổi đáng yêu, giống bố y đúc mà cô hiệu phó Văn Thùy Dương vất vả sinh ở tuổi U50
Làm mẹ bỉm sữa ở ngưỡng tuổi U50, U60 là áp lực lớn đối với không ít người phụ nữ. Song bên cạnh đó cũng không thiếu niềm vui, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.

Làm mẹ bỉm sữa ở ngưỡng tuổi U50, U60 là áp lực lớn đối với không ít người phụ nữ. Song bên cạnh đó cũng không thiếu niềm vui, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.

Câu chuyện làm mẹ của cô hiệu phó nổi tiếng Văn Thùy Dương chính là động lực lớn lao dành cho những bà mẹ khi đang có ý định sinh con ở lứa tuổi này.

Cho những mẹ bỉm chưa biết tới, cô Văn Thùy Dương là hiệu phó nổi tiếng của trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội. Cô đồng thời là con gái của cố PGS.Văn Như Cương.

Cô Văn Thùy Dương sớm làm mẹ đơn thân của 2 người con Văn Quỳnh và Tô Sa. Hiện 2 con lớn của cô hiệu phó đều đã có gia đình. Trong đó, thiếu gia Văn Quỳnh và bà xã ca nương Kiều Anh cũng đã có 2 con trai.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, cô hiệu phó Văn Thùy Dương kết hôn với chồng hiện tại. Chia sẻ về cơ duyên làm mẹ ở tuổi U50, con gái thầy Văn Như Cương từng tiết lộ, vợ chồng cô từng kỳ hẹn trước khi đăng ký kết hôn là không sinh thêm con nữa.

Thế nhưng sau đó ông xã lại bất ngờ giục cô Văn Thùy Dương phải sinh thêm con.

"Mẹ cháu cũng "nhẹ dạ" bao biện hộ bố cháu rằng yêu nhau mà không muốn có con mới là có vấn đề chứ muốn có con thì đúng là yêu lắm đây. Thế là mẹ cháu cùng người ấy hì hụi đi tìm con và tìm được tận hai thằng" - cô hiệu phó kể.

Niềm vui tới sau khi nhờ phương pháp IVF, vợ chồng cô Văn Thùy Dương chào đón cặp song sinh trai vào năm 2019 ở tuần 35 của thai kỳ. Hai nhóc tỳ được đặt tên đáng yêu là Cơm và Canh.

Vì sinh con ở tuổi U50, lại mang bầu đôi nên cô Văn Thùy Dương lựa chọn phương pháp sinh mổ để chào đón các con.

Sau khi các con chào đời, cô Văn Thùy Dương bắt đầu cảnh bỉm sữa ở tuổi U50 khi mỗi ngày, mọi quỹ thời gian đều dành cho các con.

"Mình chẳng bao giờ phân định được rõ ràng là bao nhiêu thời gian cho con, bao nhiêu thời gian cho bản thân và bao nhiêu thời gian cho công việc. Ngoài giờ đến trường, phần thời gian còn lại là của gia đình và các con" - cô kể.

Tuy vậy, cô Văn Thùy Dương thổ lộ bản thân không cảm thấy quá áp lực khi làm mẹ bỉm bởi không những được chồng hỗ trợ hết mình mà các con lớn cũng giúp mẹ rất nhiều.

Cô Văn Thùy Dương nói: "Ở thời điểm mà mọi thứ đã ổn định, kinh tế không còn khó khăn như thời sinh anh chị Cơm Canh, mình thậm chí còn cảm thấy không vất vả như ngày xưa...".

"...thời điểm này với mình không gặp bất cứ áp lực nào ngoài đôi khi chợt nghĩ sau này khi Cơm Canh lấy vợ thì không biết mình còn khoẻ để đón con dâu không và cũng thấy hơi buồn thôi".

Ngoài ra, con gái cố PGS. Văn Như Cương lựa chọn thuê thêm người giúp để có nhiều thời gian chăm bản thân, chăm chồng và sắp xếp mọi công việc ổn thỏa.

Cô nhận thấy, từ khi sinh thêm hai con Cơm Canh, bản thân chẳng thấy có điều gì muộn phiền hay buồn bã, dường như có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn.

Hai bé Cơm Canh hiện tại đang ở lứa tuổi lên 6, được nhận xét sở hữu vẻ ngoài giống y đúc bố, thông minh, lanh lợi và rất ngoan dưới bàn tay dạy dỗ của bố mẹ.

Về tính cách, theo cô hiệu phó, một bé giống tính bố và một bé giống tính mẹ nên cả nhà lúc nào cũng vui vẻ.

"Cơm Canh rất nghe lời bố và yêu bố lắm, nên mỗi khi con quậy mình chỉ cần bảo mách bố là lại ngoan ngay" - bà mẹ kể.

Cơm Canh có tình yêu đặc biệt với âm nhạc. Hai nhóc tỳ từng tự tin hát ở trường khiến cô hiệu phó không khỏi tự hào.

Các nhóc tỳ tuy có đối chút xô xát chuyện vặt trẻ con nhưng luôn yêu thương nhau, đặc biệt là sự kết nối khăng khít với 2 con lớn và hai cháu - con trai Văn Quỳnh và Kiều Anh.

Cô giáo Văn Thùy Dương luôn ưu tiên dạy các con phải biết yêu quý người thân, thường xuyên lui tới viếng mộ của ông ngoại - PGS Văn Như Cương.

"Mỗi chiều vợ chồng mình cùng các con đi bộ rèn cho con tính kiên trì, tối đến cả nhà leo lên giường nằm xem các bài học trên Youtube và dạy con cho đến giờ con ngủ..." - bà mẹ 4 con kể về một ngày hạnh phúc của gia đình.
Đàm Trượng (T/H)
Tin Video