Khám phá

Cao Bằng đẹp như tranh vẽ lúc cuối thu

Cách Hà Nội khoảng 240km, Cao Bằng là một tỉnh miền núi, phía đông bắc Việt Nam. Khí hậu nơi đây trong lành tươi mát quanh năm, với các thác nước đẹp, những ngọn núi đá vôi hùng vĩ...

Tác giả Thuỳ Trang - Đình Đức / VOVTV
03/12/2020 17:46

Cao Bằng là điểm đến nổi tiếng và thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp của phong cảnh non nước hữu tình.

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Thác Bản Giốc tựa dải lụa mềm mại từ trời cao đổ xuống mang vẻ đẹp hoang sơ, hiền hòa

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 2.

Vào sáng sớm, cả thung lũng lại ngập tràn trong nắng vàng và sương mù tạo nên một bức tranh huyền ảo

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 3.

Những quả ổi dại mọc ven đường như tổ điểm thêm vẻ đẹp núi rừng nơi đây

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 4.

Hồ Thang Hen nằm ở trên núi với độ cao hàng nghìn mét so với mặt biển, thuộc địa phận xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, với dòng nước xanh huyền diệu

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 5.

Bức ảnh thơ mộng bên Hồ Hang Hen

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 6.

Đồng quê thiên nhiên thanh bình

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 7.

Cảnh quan Cao Bằng đẹp như cổ tích với những đỉnh núi đá vôi hình nón, các cao nguyên đá vôi xen kẽ với các ngọn núi có độ cao trung bình trên 200m

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 8.

Nước suối Lê-nin, dòng suối nguồn như một viên ngọc với một màu xanh rất lạ

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 9.

Cách TP Cao Bằng 55 km về phía bắc, di tích Pắc Bó nằm ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Đây là một di tích cách mạng nổi tiếng ở địa đầu tổ quốc, nơi chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc và trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng của dân tộc

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 10.

Đến đây, du khách có thể thăm suối Lê Nin xanh mướt mát hay hang Cốc Bó, bãi Cỏ Rạc, suối Nậm, núi Các Mác…

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 11.

Có người còn ví von Pác Bó tựa như tiểu Cửu Trại Câu của Việt Nam với làn nước xanh trong, cây cối hoang sơ, không khí trong lành, yên tĩnh

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 12.

Đèo Mẻ Pia hay còn gọi là đèo 14 tầng ở Cao Bằng, Đèo nằm trên quốc lộ 4A đoạn nối từ xã Xuân Trường đến trung tâm huyện biên giới Bảo Lạc, dài khoảng 2,5km. Đây là cung đường nổi tiếng bởi sự hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất núi rừng Đông Bắc

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 13.

Con đường đi vào núi Mắt Thần

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 14.

Vẻ đẹp của ngọn núi Mắt Thần nhìn từ phía xa. Bà con người Tày ở địa phương gọi núi Mắt Thần là “Phja Piót” (núi Thủng)

Cảnh sắc "mê hồn" đẹp như tranh vẽ vào những ngày cuối thu ở Cao Bằng - Ảnh 15.

Thung lũng đẹp như tranh vẽ ở dưới chân núi Mắt Thần


Ý kiến của bạn