Tin tức

Cần nghiêm trị và sớm tìm ra giải pháp chấm dứt nạn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực của lứa tuổi học sinh

(VOVTV) - Bạo lực học đường vốn là điểm nóng trong giáo dục và toàn xã hội. Tưởng chừng mọi thứ như đã sóng yên biển lặng nhưng ngờ đâu gần đây hiện tượng này lại có chiều hướng gia tăng với diễn biến phức tạp. Học sinh bạo lực từ trong giảng đường ra đến ngoài đường.

Tác giả Thanh Hồng / VOVTV
10/12/2020 14:53

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực của học sinh với nhau. Đáng sợ hơn, tình trạng này đang xảy ra ngoài sức hình dung của các phụ huynh và thầy cô khi các học sinh, cả nam lẫn nữ đều "rủ" nhau bạo lực ngoài đường và để lại hậu quả nguy hiểm.

Gần đây nhất là vụ việc va chạm giao thông ở Gia Lâm khiến 1 nam sinh bị đánh hồi đồng. Quá đau xót khi thấy con mình trở thành nạn nhân của bạo lực học đường, không phụ huynh nào là không lên tiếng đòi công bằng lại cho đứa trẻ đáng thương. 

Lời kêu gọi của phụ huynh có con là nạn nhân của bạo lực học đường

Lời kêu gọi của phụ huynh có con là nạn nhân của bạo lực học đường

Sự việc không có gì đáng nói nếu như chỉ dừng lại ở vụ va chạm giao thông đã được xử lý êm đẹp. Nhưng đằng này, ở cái tuổi ngông nghênh, thích "ra oai", coi việc "động tay động chân" với người khác là thể hiện mình là kẻ mạnh của vài cậu học sinh choai choai mà dẫn sự việc đi xa hơn. 

Có khi là chính các học sinh này cũng không lường trước được hậu quả sự việc mà chỉ muốn thoả mãn cái Tôi của mình. Các thanh niên mới lớn làm "con ngoan trò giỏi", công dân tốt thì không muốn, giờ có khi còn bị kỉ luật hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Đây chỉ là một trong các vụ bạo lực học đường xuất phát từ những suy nghĩ nông nổi, muốn khẳng định mình của lứa tuổi này. Bởi lẽ, không thiếu các vụ bạo lực của học sinh đã xảy ra trong những ngày qua. Cùng phóng viên VOVTV điểm lại các vụ việc nhức nhối gần đây.

Nữ sinh cấp 2 bị bạn đánh hội đồng, hàng chục người xung quanh hò hét, cổ vũ 

Sự việc xảy ra ngày 18/11, nữ sinh bị đánh là em Đ.L.V.. Một đoạn clip được tung lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn dùng tay, chân đánh hội đồng tới tấp vào đầu, thậm chí nữ sinh còn bị bạn dùng chân đá liên tiếp vào mặt.

Nữ sinh THCS Nguyễn Văn Trỗi bị đánh hồi đồng xung quanh là tiếng cổ vũ của đám đông

Nguyên nhân dẫn đến sự việc bắt nguồn là do nói xấu lẫn nhau. Theo trình bày của em V., trước đó em có chơi với bạn tên H., học sinh lớp 8A4 cùng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Trong khi đi ăn sáng, V. và H. có tâm sự với nhau chuyện học sinh. Sau đó, H. kể lại chuyện của mình với V. cho M., là học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Trước đó, V. cũng từng có thời gian chơi với M.

Tối 17/11, M. nhắn tin cho V. hẹn ngày 18/11 ra nói chuyện tại địa điểm cách trường 2km. Tuy nhiên tại đây V. bất ngờ bị đánh hội đồng.

Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra vụ việc, xung quanh có hàng chục học sinh khác cả nam và nữ, nhưng không ai có động thái can ngăn, thậm chí có nhiều người còn cười đùa, hò hét cổ vũ nhóm bạn đánh hội đồng nữ sinh này. Không biết với các em, nếu như một ngày các em cũng trở thành nạn nhân như bạn V. thì các em sẽ thấy thế nào? Liệu có còn cười tươi như đã thể hiện trong clip hay không?

Các nữ sinh trường THPT Quảng Xương 4 "tự tin" ra đường đánh nhau

Cũng tại Thanh Hoá, các nữ sinh "tận dụng" mọi đồ vật sẵn có để đánh bạn. Không chỉ là dép, là quần áo, mà đến cả mũ bảo hiểm. Có khi mọi người sẽ hiểu nhầm là clip thử chất lượng mũ bạo hiểm nếu không nghe âm thanh và nhìn kĩ sắc thái của các học sinh. 

Ngày 23/11, trên Facebook xuất hiện clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu bạn. Người đánh bạn là em D.T.N. (nữ sinh lớp 11C2) còn người bị đánh là em P.T.M. (nữ sinh lớp 12T, Trường Trung học phổ thông Quảng Xương 4). 

Khi chiếc mũ bảo hiểm bị hỏng, nữ sinh này lấy chiếc khác để tiếp tục đánh bạn. Chưa thỏa mãn, nữ sinh này còn bắt bạn mình quỳ xuống xin lỗi. Nạn nhân không dám kháng cự, chỉ biết lấy tay che mặt. Clip này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và gây không ít phẫn nộ cho người xem.

Nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn

Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Quảng Xương 4 đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và yêu cầu học sinh làm tường trình, xác định "do mâu thuẫn cá nhân". Sau buổi làm việc với thầy cô, hai học sinh đã nhận ra sai phạm. Các em xin lỗi nhau, thống nhất hòa giải dưới sự chứng kiến của gia đình.

Thế nhưng, liệu chỉ xin lỗi thôi thì có ai dám chắc sự việc này sẽ không lặp lại?

"Động tay động chân" với bạn dẫn đến hậu quả tử vong thương tâm

Sự việc xảy ra ngày 26/11, giữa hai nam sinh Nguyễn Văn Vỹ và Nguyễn Tiến Đạt, hiện cả hai đang là học sinh lớp 9 Trường THCS Châu Giang (phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, Hà Nam).

Khi xảy ra xô xát, Đạt có dùng tay đấm vào vùng đầu và bụng của Vỹ khiến nam sinh bị ngất. Dù đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong ngay sau đó.

Trường THCS Châu Giang - nơi xảy ra xô xát

Trường THCS Châu Giang - nơi xảy ra xô xát

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng tiếp cận các nhân chứng và đưa Đạt về cơ quan để lấy lời khai. Bước đầu Đạt thừa nhận có đánh 2 - 3 phát vào vùng đầu, bụng của bạn học cùng lớp bằng tay, không có hung khí.

Ngày 4/12, lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (14 tuổi, trú tại phường Châu Giang, học sinh lớp 9 trường THCS Châu Giang) để điều tra tội "Cố ý gây thương tích" theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Đặc biệt, khi cả xã hội đang xây dựng lối sống văn minh, trường học và nhiều tổ chức có nhiều bài học, phong trào phòng chống bạo lực học đường, song hiện tượng này vẫn tiếp diễn. Phải chăng là chưa được giải quyết triệt để? 

Vấn đề này không phải chỉ là trách nhiệm riêng cá nhân hay tổ chức nào mà nhà trường và phụ huynh cùng toàn xã hội phải phối hợp chặt chẽ xây dượng môi trường lành mạnh và văn minh. 

Giải pháp hiệu quả cho hiện tượng bạo lực trong và ngoài trường học cần phải đưa ra từ những nguyên nhân thực tế. Đã đến lúc, cả cộng đồng cần ngồi lại, tìm hiểu, đưa ra giải pháp để tháo gỡ nút thắt này!

Ý kiến của bạn