Tin tức

Bị bạn bè tẩy chay, nữ sinh nghĩ quẩn, uống thuốc sâu tự tử

(VOVTV) - Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa cấp cứu cho một bệnh nhi 13 tuổi bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Bệnh nhi này đã tự tử vì bị bạn bè tẩy chay cô lập.

Tác giả Kim Dung / VOV TPHCM
31/03/2021 21:48

Sau khi uống thuốc diệt cỏ, bệnh nhi N.T.N, ngụ Long An bị nôn ói liên tục, nhiều đàm nhớt, khó thở, rung giật tay, lơ mơ dần. Người nhà nhanh chóng đưa vào một bệnh viện địa phương sơ cứu, rửa dạ dày, uống than hoạt tính, truyền dịch, đặt ống thở. 

Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Tại đây, các bác sĩ cấp cứu xác định em bị ngộ độc thuốc trừ sâu rầy nhóm phospho hữu cơ, nhanh chóng cho thở máy, rửa dạ dày, uống than hoạt tính để hấp thu độc chất và điều trị thử thuốc giải độc atropine tiêm tĩnh mạch.

Đến nay, sau gần một tuần điều trị, tình trạng của bệnh nhi cải thiện, được cai máy thở, tỉnh táo, chức năng cơ quan cải thiện. Bệnh nhi cũng được bác sĩ tâm lý tư vấn, hỗ trợ tinh thần.

Bị bạn bè tẩy chay, nữ sinh nghĩ quẩn, uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 1.

Bệnh nhi N

Theo lời kể của người cha, bệnh nhi là lớp phó học tập của lớp 7, do có mâu thuẫn với một số bạn trong lớp, dần dần, N. bị tẩy chay, cô lập và bắt nạt hội đồng trên mạng xã hội Facebook. Em đã ngất xỉu 1 lần trong trường vì áp lực và do bị bắt nạt vào học kỳ 1 năm ngoái. Lần này, việc tẩy chay lại tiếp diễn nên bệnh nhi nghĩ quẩn tìm đến thuốc diệt cỏ để tự tử. Gia đình đã làm việc với giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường tìm hướng giải quyết, nhưng có thể cân nhắc sẽ chuyển trường cho em nếu cần.

Các bác sĩ cho biết, gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tự tử tuổi mới lớn vì tình cảm, vì áp lực cuộc sống, công việc, học hành, vì bạo hành thể xác lẫn tinh thần, mâu thuẫn gia đình…Trẻ cần được học nhiều hơn cách yêu thương bản thân mỗi ngày, trân quý bản thân mình, trân quý sự sống của mình hơn, đừng vì lý do gì mà tự hủy hoại cuộc sống của mình.

Ý kiến của bạn