Anh: Xúc động bức tường tưởng niệm vẽ 150.000 trái tim
(VOVTV) - Một bức tường ở thủ đô London, Anh đã được vẽ khoảng 150.000 trái tim đỏ để tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì COVID-19 ở quốc gia này.
Bức tường tưởng niệm vẽ 150.000 trái tim màu đỏ nằm đối diện Tòa nhà Quốc hội và trải dài hàng trăm mét dọc theo bờ nam sông Thames, bên ngoài Bệnh viện St Thomas.

Bức tường ở bờ nam sông Thames
Những hình trái tim chủ yếu màu đỏ, hồng hoặc tím do các tình nguyện viên và chính nhiều người thân của các nạn nhân thiệt mạng do Covid-19 tự tay tô vẽ. Họ mất hơn 1 tuần để hoàn thành.

Một người qua đường vẽ lên bức tường
Hình thức thể hiện vô cùng đơn giản, nhưng bức tường tưởng niệm này đã nhận được sự ủng hộ và đồng cảm của rất nhiều người dân, đặc biệt là người nhà của các nạn nhân xấu số.

Bức tưởng đỏ rực những hình trái tim tượng trưng cho những người đã mất vì dịch bệnh
Bà Sioux Vosper mất đi người cha vì Covid-19 cho biết: "Tất cả đây đều là những trái tim đang đập, là những con người thật, chứ không phải các số liệu, những con số, họ là những người thân yêu của ai đó, với một gia đình đang tiếc thương sự ra đi của họ".

Những cái tên được viết lên, cùng ngày tháng năm mà họ mãi mãi rời xa thế giới này
Bà Fran Hall, một phụ nữ mất đi người chồng mới cưới chỉ 3 tuần sau hôn lễ của mình cũng đã đến đây, tự tay vẽ những hình trái tim để tưởng nhớ chồng mình. "Chồng tôi, người tôi kết hôn vào tháng 9 năm ngoái, đã chết vào tháng 10 sau đó do Covid-19. Tôi cảm thấy đây thực sự là một cách tưởng nhớ ông ấy rất có tính trị liệu đối với tôi. Dù ông ấy từng là một cảnh sát trước khi về hưu, và có thể ông ấy sẽ khó chịu với cách tưởng niệm này vì nó là tranh tường đường phố, nhưng nó là một bức tranh tường rất đặc biệt" - bà Fran Hall chia sẻ.

Bà Fran Hall tìm đến với bức tường tưởng niệm để phần nào xoa dịu nỗi đau mất chồng do Covid-19
Hơn 126.000 người Anh đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu và các dự báo hiện tại dự đoán sẽ có thêm 20 đến 30.000 người nữa trước khi đại dịch có thể được kiểm soát hoàn toàn. Thời kỳ đầu của đại dịch, các nhà khoa học chính phủ ước tính số người chết chỉ khoảng 20.000 người.

Bức tường vẽ trái tim đỏ thu hút sự chú ý của bất cứ ai dạo bước trên con đường đi bộ dọc sông Thames
Bức tường tưởng niệm này do một tổ chức phi chính phủ thành lập vì Covid-19 đứng ra thực hiện. Tổ chức này trước đó đã từng kêu gọi điều tra công khai về cách thức chính phủ đối phó với đại dịch, để tìm hiểu lý do vì sao có quá nhiều người thiệt mạng do dịch bệnh đến vậy.

Những cái ôm chia sẻ, đồng cảm của những người mất đi người thân do dịch bệnh, bên bức tường tưởng niệm nạn nhân Covid-19
Anh Labby Akinnola - Đại diện phát ngôn tổ chức thực hiện Bức tường tưởng niệm Covid-19, cũng là một người con mất đi người cha do Covid-19, cho biết: "Trong đại dịch, khi mất đi người thân, nhưng vì các đợt phong toả và lệnh hạn chế, chúng tôi không thể thực sự tổ chức những nghi lễ như bình thường vẫn làm khi có ai đó qua đời. Ví dụ chẳng thể tổ chức một tang lễ lớn, không thể đi thăm họ hàng, bạn bè… Cảm giác như mọi việc vừa mới chỉ xảy ra và thế giới vẫn tiếp tục quay mà không có những khoảnh khắc ý nghĩa, khi bạn có thể ngồi và suy ngẫm về những gì đã xảy đến".

Thị trưởng London Sadiq Khan đến thăm bức tường tưởng niệm các nạn nhân Covid-19
Thị trưởng London Sadiq Khan là một trong số những người đã đến thăm bức tường và bày tỏ lòng kính trọng. Chính phủ Anh đã hứa sẽ xây dựng một đài tưởng niệm vĩnh viễn sau khi đại dịch kết thúc.
Tin Video