Thể thao

Anh trai thúc giục Pogba gia nhập Barcelona

(VOVTV) - Anh trai của Paul Pogba tiết lộ ngôi sao người Pháp sẽ đưa ra quyết định về tương lai sau trận chung kết Europa League cùng Man United vào giữa tuần tới.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
22/05/2021 22:57

Pogba sẽ là trụ cột trong nỗ lực giành danh hiệu đầu tiên của Man United dưới thời HLV Solskjaer ở Gdansk vào tuần tới. Dù vậy, vẫn còn những dấu hỏi lớn về tương lai lâu dài của anh tại đội chủ sân Old Trafford.

Người đại diện của Pogba, Mino Raiola, đã gây ra tranh cãi lớn vào đầu mùa giải, khi cho rằng thân chủ của mình không hạnh phúc ở Anh và tuyên bố quãng thời gian anh ở United sắp đến hồi kết.

Đáng ngạc nhiên là kể từ đó, Pogba dường như dần trở nên ổn định hơn cả về tâm lý cũng như phong độ. Anh đang có những màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ với giá 89 triệu bảng vào năm 2016.

Tuy nhiên, với một bản hợp đồng chưa được đảm bảo, cầu thủ người Pháp vẫn được cho là có khả năng ra đi.

Anh trai thúc giục Pogba gia nhập Barcelona - Ảnh 1.

Paul Pogba. Ảnh: Reuters

Điều đó được xác nhận bởi Mathias, anh trai của Paul, cũng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Mathias tiết lộ cậu em trai sẽ tổ chức các cuộc nói chuyện với Solskjaer và ban lãnh đạo Man United sau trận đấu ở Ba Lan.

"Sau khi chú ấy (Paul) vô địch Europa League, chúng tôi sẽ nói chuyện về tương lai của chú ấy", Mathias chia sẻ trên chương trình truyền hình Tây Ban Nha El Chiringuito.

Barcelona trước đây đã được liên hệ với tiền vệ này và theo Mathias, Camp Nou là một bến đỗ đầy hấp dẫn với cậu em trai.

"Tôi không biết ý chú ấy thế nào nhưng nếu là tôi, tôi sẵn sàng gia nhập Barcelona ngay lập tức", Mathias thừa nhận. "Hy vọng rằng chú ấy sẽ ký hợp đồng với Barca".

Các thông tin gần đây cho thấy ban lãnh đạo United đang không thống nhất về hợp đồng mới của Pogba, với một số thành viên lo ngại rằng họ sẽ bị Raiola dắt mũi về tiền bạc trong các cuộc thương lượng.

Về phần Solskjaer, ông vẫn đảm bảo tương lai cho Pogba: "Tôi đã luôn nói với Paul rằng tôi thích huấn luyện cậu ấy, thích nói chuyện với cậu ấy và cũng thích thử thách cậu ấy, vì cậu ấy là một nhà vô địch.

"Cậu ấy muốn trở nên tốt hơn và đó là lý do tại sao cậu ấy lắng nghe. Bạn có thể thấy cậu ấy cũng đang thích thú ở đây.

"Nụ cười đã trở lại với cậu ấy. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, và tôi luôn cố gắng tôn trọng mọi người một cách bình đẳng.

"Nhưng có một số cầu thủ bạn đã biết từ khi họ còn là những cậu bé, và đó là trường hợp của Paul: bạn biết họ càng lâu thì càng dễ có mối liên hệ với họ", Solskjaer khép lại.

Ý kiến của bạn