Tin tức

Ấm lòng người nghèo giữa đại dịch

(VOVTV) - Trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nhiều nhà hảo tâm đã lập thêm nhiều điểm phát thực phẩm miễn phí ở Bà Rịa - Vũng Tàu để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch.

Tác giả Gia Khang / VOV TP.HCM
16/07/2021 17:21

Những ngày qua, nhiều công nhân, người lao động tự do buộc phải nghỉ việc ở nhà, đối mặt với việc không có thu nhập. Với truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", nhiều điểm phát thực phẩm miễn phí ở Bà Rịa - Vũng Tàu được thiết lập từ các nhà hảo tâm với thông điệp "Nếu khó khăn, hãy lấy một phần. Nếu bạn ổn, xin nhường cho người khác". Suất quà có khi chỉ là gói mì tôm, vài ký gạo cũng đủ làm ấm lòng người nghèo, khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Ấm lòng người nghèo giữa đại dịch - Ảnh 1.

Xe bánh mì miễn phí tại số 118 Ba Cứ, TP. Vũng Tàu

Từ trước khi TP. Vũng Tàu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chị Lương Nguyễn Thùy Linh nhà ở 118 đường Ba Cu, phường 3, đã làm một xe bánh mì để trước cửa. Với mong muốn mỗi người khó khăn sẽ nhận một phần. Mỗi ngày 2 lần, địa điểm này cấp phát cho người dân gần 400 ổ bánh mì thịt.

Ấm lòng người nghèo giữa đại dịch - Ảnh 2.

Nhóm bạn trẻ ở phường Phước Hiệp thu lượm ve chai để qui đổi lương thực

Chị Linh cho biết, mấy ngày qua thành phố đã thực hiện giãn cách, mọi người phải ở nhà. Việc người lao động như bán vé số, xe ôm, thợ hồ… mất việc làm, thu nhập không có, nhu cầu về cái ăn hàng ngày là rất lớn. Xuất phát từ khó khăn trên, nhóm chị Linh có gần 10 người đã gom tiền lại để phát gần 600 phần quà thực phẩm thiết yếu cho bà con.

Chị còn đang tìm các để đưa quà đến với những người không đến được do giãn cách xã hội: "Chúng tôi đang tìm hiểu để xin được giấy ra đường cho các tình nguyện viên, để tiếp tục phát cho bà con. Vì hiện nay bà con không được ra đường nhận hỗ trợ, còn tình nguyện viên nếu đi phát không có giấy ra đường thì cũng rất khó".

Ấm lòng người nghèo giữa đại dịch - Ảnh 3.

Điểm phát cơm miễn phí tại nhà hàng Vạn Chài, TP. Vũng Tàu

Để có kinh phí mua lương thực thiết yếu phát tặng người dân, một nhóm thanh niên ở phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa đã cùng thu lượm ve chai bán lấy tiền. Còn nhiều mạnh thường quân tại thị xã Phú Mỹ thì tổ chức siêu thị 0 đồng, cùng nấu và tặng hàng ngàn xuất cơm cho người lao động nghèo.

Ấm lòng người nghèo giữa đại dịch - Ảnh 4.

Nhóm bạn trẻ ở Vũng Tàu đang gói quà tặng miễn phí cho người nghèo

Chị Phương, đại diện một nhóm từ thiện ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ chia sẻ: "Trong mùa dịch này nhiều nơi thì đóng cửa, các hoạt động tạm dừng, mọi người phải ở nhà, không có thu nhập. Người nghèo thì phải kiếm tiền mỗi ngày, khi mà không có nguồn thu thì họ rất khó khăn. Chỉ xuất phát như thế, khi mà mình giúp được cho người khác thì cảm thấy thoải mái, giúp được bao nhiêu thì giúp".

Ấm lòng người nghèo giữa đại dịch - Ảnh 5.

Một công nhân nhận quà từ quầy hàng 0 đồng ở Phú Mỹ

Bà Nguyễn Thị Hương, sống bằng việc bán vé số ở TP. Vũng Tàu chia sẻ, từ khi chính quyền thực hiện giãn cách xã hội, bà thất nghiệp, không có thu nhập. Hàng ngày bà Hương cùng nhiều người khác phải ra đường nhận thực phẩm từ các nhóm từ thiện

Bà Hương nói: "Những phần quà từ thiện rất tốt, rất biết ơn. Bây giờ những người như chúng tôi đã thất nghiệp, không buôn bán gì được hết, gặp những tấm lòng như thế chúng tôi rất mừng, có miếng ăn qua ngày. Chỉ sợ không cho ra đường thôi, nếu chúng tôi không ra đường thì không có cái ăn".

Hiện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phải đương đầu với những khó khăn, phức tạp do đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 lan rộng. Chỉ chưa đến 20 ngày, từ ngày 28/6 đến ngày 16/7, toàn tỉnh đã ghi nhận 130 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Chính lúc này, sự đồng lòng, đồng sức cùng nhau chống lại đại dịch của người dân trở nên mạnh mẽ, thể hiện qua nhiều hoạt động thiện nguyện.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn