Thể thao

Alisson: ‘Hy vọng tôi không phải ghi thêm nhiều bàn thế này cho Liverpool nữa’

(VOVTV) - Sau trận thắng đầy cảm xúc trước West Brom của Liverpool, người hùng Alisson Becker đã chia sẻ về bàn thắng để đời, cũng như mùa giải đầy sóng gió với tập thể CLB và cá nhân anh.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
17/05/2021 14:55

"Tôi quá xúc động vì những việc đã xảy ra với tôi và gia đình những tháng gần đây", Alisson mở đầu khi được hỏi về cảm xúc sau khi trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn cho Liverpool ở Premier League. "Nhưng bóng đá là cuộc sống của tôi và tôi đã chơi bóng kể từ khi tôi có thể cùng với cha mình".

"Tôi ước giá như ông ấy ở đây để chứng kiến nó, nhưng tôi chắc rằng ông ấy đã xem nó bên cạnh Chúa và ăn mừng cho tôi. Bàn thắng ấy dành tặng cho gia đình tôi, cho các đồng đội, một trận chiến quá cảm xúc".

"Đôi lúc dù chúng tôi có nỗ lực chiến đấu thế nào, kết quả cũng không như ý. Nhưng với bàn thắng này, tôi rất hạnh phúc khi được giúp đỡ các đồng đội sau khi họ đã chiến đấu rất nhiều. Chúng tôi hướng tới mục tiêu dự Champions League, nơi chúng tôi từng vô địch 1 lần, dù mọi thứ có thể sẽ khởi đầu từ vòng sơ loại".

"Lúc này, tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa".

Alisson: ‘Hy vọng tôi không phải ghi thêm nhiều bàn thế này cho Liverpool nữa’ - Ảnh 1.

Thủ môn Alisson Becker đã ghi bàn thắng vào lưới của West Brom. Ảnh: Reuters

Về quyết định băng lên hỗ trợ đồng đội ở quả phạt góc cuối cùng, Alisson kể lại: "Tôi thử nhìn ra khu vực huấn luyện, nhưng chẳng ai gọi tôi cả, thế rồi Johnny (John Achterberg, HLV thủ môn) bảo tôi chạy lên. Thế là tôi lên thôi. Thật đúng lúc, quả tạt thật xuất chúng".

"Tôi chỉ cố gắng chạm đầu vào bóng mà thôi. Đó có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất tôi chứng kiến. Vâng, bàn đẹp nhất tôi từng ghi (và là bàn duy nhất!). Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi chẳng biết nói gì bây giờ, có lẽ chỉ biết cảm ơn các đồng đội".

"Họ đã chiến đấu rất nhiều, tập luyện rất chăm chỉ. Chúng tôi thực sự kiệt quệ vì những khó khăn của mùa giải này, về những điều đã xảy ra, chúng tôi bỏ lỡ những cơ hội, vì thế, tôi hạnh phúc khi giành chiến thắng".

Về việc có hay không tập luyện đánh đầu trong các buổi tập, Alisson cười: "Đôi khi trong buổi tập, chúng tôi thử làm một số điều đặc biệt, nhưng chỉ cho vui thôi. Tôi không tập đánh đầu một cách nghiêm túc cho các trận đấu".

"Tôi chỉ mới làm thế trong các trận đấu để phòng ngự mà thôi, nhưng bạn thật khó giải thích những tình huống thế này. Đó chính là bóng đá".

Cuối cùng, về cảm xúc sau khi ghi bàn, Alisson nói: "Tôi đã tránh xa những cuộc phỏng vấn một thời gian dài. Đó là giai đoạn khó khăn với tôi, bởi mỗi lần nhắc đến chuyện buồn, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc. Nhưng tôi muốn gửi lời cám ơn các bạn (giới truyền thông), toàn bộ giải Ngoại hạng Anh, toàn bộ các đồng nghiệp".

"Tôi đã nhận được những bức thư động viên từ các HLV, các đội bóng. Ví dụ như Everton và (Carlo) Ancelotti, Man City, Chelsea… Tôi xin lỗi vì không nhớ hết nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả, các CĐV, đội bóng của tôi nữa".

"Nếu không phải vì các bạn, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được. Mẹ tôi, vợ tôi cũng đã thật tuyệt vời, những đứa nhóc cho tôi năng lượng và đó là lý do chúng tôi cảm thấy tình yêu từ Chúa. Đây là cách Chúa bày tỏ tình yêu với chúng ta. Tôi muốn nói lời cám ơn".

"Bạn hỏi về màn ăn mừng của tôi ư? Tôi có biết cách ăn mừng đâu nào! Hy vọng tôi không phải xâm nhập vòng cấm để ghi bàn nhiều nữa. Hy vọng các đồng đội sẽ làm điều đó cho tôi, tôi chỉ cần tập trung vào công việc chính của mình là phòng ngự để giúp đỡ họ", thủ môn 28 tuổi cười nói.

Ý kiến của bạn