Thể thao

Aguero xin lỗi vì đá hỏng Panenka khiến Man City thua Chelsea

(VOVTV) - Tiền đạo Sergio Aguero đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Man City sau khi đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Chelsea.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
09/05/2021 14:01

Aguero đã thực hiện một cú Panenka khi được giao trọng trách thực hiện quả phạt đền ở bù giờ thứ 3 hiệp 1 trận đấu giữa Man City và Chelsea trên sân Etihad vào đêm qua, nhưng không thành công và trái bóng dễ dàng bị thủ môn Edouard Mendy tóm gọn.

Đó là một tình huống mà Aguero không chịu nhiều sức ép, khi Man City đang dẫn 1-0 nhờ công của Raheem Sterling trước đó 4 phút. Nhưng cú đá hỏng của anh đã khiến The Citizens không thể có được lợi thế áp đảo khi bước vào hiệp 2, dẫn tới 2 bàn thắng sau đó để ngược dòng ngay trên sân Etihad của đội khách Chelsea.

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola từ chối chỉ trích học trò nhưng bản thân Aguero thì không thể tự tha thứ cho mình: "Tôi muốn xin lỗi các đồng đội, ban huấn luyện và CĐV vì đã đá hỏng penalty", Aguero viết lên mạng xã hội. "Đó là một quyết định tệ hại và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc đó".

Aguero xin lỗi vì đá hỏng Panenka khiến Man City thua Chelsea - Ảnh 1.

Tiền đạo Sergio Aguero. Ảnh: Reuters

Cú đá Panenka thất bại này của Aguero là lần thứ 4 mùa này City đá hỏng phạt đền. Trước El Kun, lần lượt Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan và Raheem Sterling đều từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Không đội nào ở Ngoại hạng Anh mùa này bỏ lỡ nhiều quả phạt đền đến thế và đây là một vấn đề thực sự chứ không phải chỉ trong mùa này, bởi mùa trước họ cũng rất tệ ở khoảng cách 11 mét.

Mùa 2019/20, các học trò của Guardiola bỏ lỡ 5 quả phạt đền, bao gồm Aguero, Gundogan, Gabriel Jesus và Sterling (2 lần). Với "thành tích" mới nhất của Aguero, City là đội đầu tiên 2 mùa liên tiếp đá hỏng từ 4 quả phạt đền trở lên ở Ngoại hạng Anh.

May mắn cho The Citizens, những pha đá hỏng của họ không ảnh hưởng tới kết quả mùa giải này, khi nửa xanh thành Manchester đang vững vàng ngôi đầu và chỉ chờ thời gian để xưng vương. Trận thua 1-2 trước Chelsea đêm qua chỉ làm chậm đi ngày đăng quang của thầy trò Guardiola. Họ vẫn có thể hưởng niềm vui nếu Man United - đội nhì bảng - sảy chân trước Aston Villa.

Đây cũng đang là một mùa giải hứa hẹn thành công với Man City, khi họ đã giành Carabao Cup sau khi đánh bại Tottenham ở chung kết và đang hướng đến chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Đối thủ của họ một lần nữa là Chelsea của Thomas Tuchel.

Ý kiến của bạn