Giải trí

83 tuổi, Anthony Hopkins bất ngờ giành thêm 1 giải BAFTA

(VOVTV) - Diễn viên điện ảnh kỳ cựu 83 tuổi Anthony Hopkins vừa giành được giải Diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh Quốc BAFTA lần thứ 74.

Tác giả PV  -  
12/04/2021 07:44

Mô tả về giải thưởng này, Anthony Hopkins gọi đây là điều kỳ diệu và bất ngờ. Ông vào vai một người cha lú lẫn, diễn cùng Olivia Colman trong phim ''The Father'', bộ phim đồng thời giành thêm giải thưởng kịch bản chuyển thể hay nhất.

Bộ phim giành 2 giải BAFTA cho Nam diễn viên xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất

Phim chuyển thể từ kịch Le Père của Florian Zeller - đồng thời là đạo diễn kiêm biên kịch phiên bản điện ảnh. Câu chuyện trong phim xoay quanh nhân vật Anthony, người cha bị suy giảm trí nhớ, kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ của con gái. Ông bắt đầu nghi ngờ những người mà ông yêu thương, nghi ngờ cả hiện thực quanh mình.

The Father công chiếu tại Liên hoan phim Sundance năm 2020 đã gây ấn tượng với các nhà phê bình, nhận nhiều đánh giá tích cực. Phim đang có điểm số 98% trên Rotten Tomatoes và 88/100 trên Metacritic. The Father được dự báo sẽ giành được giải Oscar. Hiện phim đã nhận được sáu đề cử Oscar 2021 gồm Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất, Nam chính xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất, Thành tựu trong thiết kế sản xuất và Thành tựu trong dựng phim.

83 tuổi, Anthony Hopkins bất ngờ giành thêm 1 giải BAFTA - Ảnh 1.

'Vai diễn này dễ đóng vì tôi cũng là người già', Anthony Hokins chia sẻ về vai diễn giúp ông giành giải thưởng BAFTA lần thứ 4

"Tôi đã ở vào cái tuổi mà không bao giờ nghĩ mình có thể giành giải nữa," ông nói với các phóng viên về giải thưởng, và nói thêm rằng, vai diễn khá "dễ" đóng, ông không phải diễn vì ông cũng là người già và có những biên kịch hoàn hảo là Florian Zeller và Christopher Hampton cùng một dàn diễn viên phù hợp.

83 tuổi, Anthony Hopkins bất ngờ giành thêm 1 giải BAFTA - Ảnh 2.

Anthony Hopkins với vai diễn để đời: Tiến sĩ Hannibal Lecter trong Sự im lặng của bầy cừu.

Đây là giải thưởng BAFTA lần thứ 4 trong sự nghiệp của ông. Vai diễn nổi bật nhất từng mang về cho ông 1 giải BAFTA và 1 giải Oscar trước đó là vai diễn kẻ sát nhân ăn thịt người trong phim Sự im lặng của bầy cừu (1991.)

Ý kiến của bạn