Tin tức

4 ngư dân tàu cá Bình Thuận được cứu sống sau nhiều ngày chỉ uống nước biển và nước mưa

(VOVTV) - Chiều 21/7, Tàu Cảnh sát biển 7011 đưa 4 lao động bị nạn của tàu cá BTh 97478 về cảng của Hải đoàn 32, Vùng Cảnh sát biển 3, ở phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Những người sống sót đều suy kiệt sức khỏe sau những ngày chỉ uống nước biển và nước mưa.

Tác giả Thái Bình / VOV miền Trung
21/07/2022 16:17

4 người được tàu cá tỉnh Bình Định cứu sống đưa về đất liền là ông Hà Văn Tấn, 50 tuổi; Nguyễn Thành Luyến, 36 tuổi; Trần Theo, 55 tuổi và Trần Văn Thanh, 54 tuổi cùng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Những người này đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe suy kiệt. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cử cán bộ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ 4 lao động gặp nạn.

4 ngư dân tàu cá Bình Thuận được cứu sống sau nhiều ngày chỉ uống nước biển và nước mưa - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Thành Luyến đã mất 2 người thân

Trước đó, ngày 21/6, tàu cá BTh 97478 do chủ tàu Bùi Văn Toàn, 50 tuổi, trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm thuyền trưởng cùng 14 ngư dân ra khơi. Đến ngày 10/7, tàu đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa - DK1 thì mất liên lạc. Lúc tàu bị sự cố, các lao động chia nhau xuống 2 thúng chai (một thúng 7 người và một thúng 8 người).

Ngư dân Trần Theo cho biết, tàu chìm quá nhanh nên mọi người chỉ kịp thoát thân lên thúng chứ không kịp mang theo lương thực hay nước uống. Những ngày lênh đênh trên biển, mọi người phải dùng nước biển, nước mưa, sau đó dần kiệt sức.

4 ngư dân tàu cá Bình Thuận được cứu sống sau nhiều ngày chỉ uống nước biển và nước mưa - Ảnh 2.

Tàu 7011 đưa ngư dân về bờ

“Gió lên lúc 5h sáng, gió săn quá, nó ụp sóng lên trên ghe, nước vô ghe làm ghe chìm. Chìm thì lo thân mình nhảy mình lội chứ. Không có ăn, lấy nước mặn uống đỡ. Chiều có dông, gió có mưa, lấy đồ lên mình hứng, uống”, ông Theo nói.

Đói, khát lênh đênh thời gian dài trên biển, sức khỏe những người đi trên thúng chai dần suy kiệt, 3 người lần lượt tử vong. Những người còn sống trên thúng đành phải thả thi thể những người xấu số xuống biển. Đến ngày thứ 9 thì thúng chai được tàu cá của ngư dân Bình Định phát hiện ứng cứu. Lúc này,  ngư dân Trần Văn Tanh cũng đang thoi thóp. 

4 ngư dân tàu cá Bình Thuận được cứu sống sau nhiều ngày chỉ uống nước biển và nước mưa - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 7011 chăm sóc sức khỏe ngư dân

Anh Nguyễn Thành Luyến, ngư dân thoát chết trở về nhớ lại, gia đình anh còn 2 anh trai và chú ruột cùng đi trên tàu cá BTh 97478. Khi tàu này bị nạn, chú ruột, người anh thứ và anh Luyến cùng lên 1 thúng còn anh trai cả thì sang thúng khác. Những ngày lênh đênh trên biển, anh trai và chú ruột của anh đã chết vì đói, khát: “Đau lòng quá, về mình em thôi, còn 3 người kia đi rồi. gió đói, không có thức ăn nữa. Trôi nổi trên biển, trên thúng đó, đâu có gì ăn, uống đâu, sau đó, đói khát mà chết. Chết bữa 18, 19, 20 âm lịch. Nặng quá, sợ úp thúng nên để anh đi”.

4 ngư dân tàu cá Bình Thuận được cứu sống sau nhiều ngày chỉ uống nước biển và nước mưa - Ảnh 4.

Các ngư dân thoát chết trở về

Sau khi được tàu cá Bình Định cứu vớt, tàu Cảnh sát biển 7011 đã tiếp cận tàu cá này để hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên việc tiếp nhận các ngư dân bị nạn gặp nhiều khó khăn. Sau gần 20 giờ nỗ lực, các ngư dân đã được đưa lên tàu Cảnh sát biển để về đất liền. Hiện nay, những ngư dân này được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa chăm sóc sức khỏe. Như vậy, liên quan vụ tàu cá BTh 97478 TS gặp nạn hiện vẫn còn 8 lao động trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể ngư dân chưa được tìm thấy. 

Đại úy Lê Khánh Hải, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 7011, Hải đoàn 32 cho biết: “Mặc dù trong điều kiện thời tiết sóng gió lớn nhưng với tinh thần cứu nhân dân như cứu bản thân mình. Tàu đã họp cấp ủy, chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men cũng như trang thiết bị và dùng vận tốc lớn để cơ động đến vị trí người bị nạn và tiến hành tìm kiếm ngư dân bị nạn. Hiện nay, trên hiện trường các tàu khác và cùng 2 máy bay đang tìm kiếm thúng thứ 2 bị mất tích.”

Ý kiến của bạn