Tin tức

10 năm sau thảm họa kép 11/3: Nỗi đau hiện hữu nhưng sức sống mãnh liệt vẫn vươn lên

(VOVTV) - Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày 11/3/2011, khi thảm họa kép xảy ra tại khu vực Tohoku, Nhật Bản. Nỗi đau hiện hữu không chỉ với những người Nhật Bản, mà còn ám ảnh cả những người của các quốc gia khác chứng kiến qua truyền thông hay một lần đặt chân tới nơi này. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đang vươn lên với sức sống mãnh liệt.

Tác giả Bùi Hùng / VOV Tokyo
10/03/2021 21:31

Nhật Bản đang nỗ lực vươn lên từng ngày để khắc phục hậu quả thiên tai. Sự sống ở Iwate, Miyagi, Fukushima - những nơi chịu hậu quả nặng nề nhất vẫn đang hồi sinh trở lại với những con đường mới, nhà ga mới và trường học mới. Việc tái thiết dù đã gần hoàn tất, nhưng vẫn vắng bóng người muốn trở lại nơi này.

Ngân sách khổng lồ cho việc tái thiết…

Để khắc phục thiệt hại do thảm họa kép ngày 11/3 và sự cố rò rỉ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trong vòng 10 năm qua, Nhật Bản đã chi tới 38.000 tỷ yên cho việc xây dựng lại thành phố, hệ thống đê điều, chắn sóng, hệ thống giao thông, trường học… tại khu vực Tohoku.

Sức sống mãnh liệt của Nhật Bản từ thảm họa kép 11/3 - Ảnh 1.

Các bồn chứa nước thải có chứa phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Nội các Nhật Bản đã thông qua chính sách mới về tái thiết những khu vực ở vùng Tohoku, Đông Bắc Nhật Bản, bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần và sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 năm 2011.

Theo chính sách mới, hoạt động của Cơ quan Tái thiết sẽ được kéo dài thêm 10 năm cho đến năm 2031. Giai đoạn 2 của công cuộc tái xây dựng và tái thiết sẽ bắt đầu từ tháng 4/2021 và kéo dài trong 5 năm. 

Cơ quan Tái thiết ước tính chi phí cho nỗ lực này là thêm 15 tỷ USD Mỹ. Để có đủ nguồn kinh phí, chính phủ Nhật đã phải xây dựng kế hoạch tăng thuế tạm thời với mục đích khắc phục hậu quả thảm họa. Thời gian tăng thuế này kéo dài trong khoảng thời gian 37 năm liên tiếp.

Sức sống mãnh liệt của Nhật Bản từ thảm họa kép 11/3 - Ảnh 2.

Cảng cá Onahama ở tỉnh Fukushima

Hiện tại, công việc tái thiết khu vực Tohoku, cụ thể là ở tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima vẫn đang được tiếp tục một cách khẩn trương và ngốn một khoản tiền không hề nhỏ. Chỉ riêng số tiến để xây dựng lại nhà ở .và hệ thống giao thông cũng mất khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, khoảng 570 km giao thông nối liền tuyến Bắc-Nam Nhật Bản dọc bờ biển dự kiến trong năm 2021 hoàn thành.

Cũng trong 10 năm qua, phố xá mới cũng được xây dựng lại, phần nào xóa mờ ký ức đau thương, mất mát đến tột cùng. Hầu hết những công trình công cộng sẽ hoàn thành vào mùa Xuân năm nay, nhưng cũng tiêu tốn hết khoảng gần 16 tỷ USD.

Theo Thị trưởng thành phố Rikuzentakata, mặc dù cơ sở hạ tầng đã có nhưng số người sử dụng rất ít. Đến nay, thành phố chỉ ghi nhận khoảng hơn 2.000 người quay trở lại thành phố sống, và số dân số của thành phố giảm khoảng hơn 20% so với thời gian trước khi thảm họa xảy ra.

Sức sống mãnh liệt của Nhật Bản từ thảm họa kép 11/3 - Ảnh 3.

Dự án EAST LOOP ở Ishinomaki

Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền bỏ ra đều tập trung vào việc khắc phục hậu quả thảm họa, mà một phần được gây quỹ, sử dụng cho một số mục đích như hỗ trợ trực tiếp cho các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Theo thống kê, mặc dù đa số những công trình trong kế hoạch tái thiết đã xong để có thể bắt đầu cuộc sống trở lại, nhưng có tới 60% hệ thống này không được người dân sử dụng.

Trong công cuộc tái thiết này, những doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng đối mặt với việc phá sản. Trong năm vừa qua, đã có khoảng 2.200 công ty gặp khó khăn.

Đây lại trở thành vấn đề nan giải mới của Nhật Bản, bởi khắc phục hậu quả thảm họa không đơn giản chỉ là xây mới lại trường học hay công sở, mà là con người có chấp nhận với những sản phẩm đó không?

Sức sống mãnh liệt của Nhật Bản từ thảm họa kép 11/3 - Ảnh 4.

Một lò phản ứng tại nhà máy DHN Fukushima số 1

… và nỗi đau vẫn vẹn nguyên

Chỉ còn 1 ngày nữa tròn 10 năm kể từ khi bà Okuyama mất tích trong thời khắc định mệnh ấy. Mãi đến giờ gia đình, người thân của bà mới được tiếp nhận di thể của bà từ chính quyền. Người con trai cả của bà đã không nói nên lời với ngần ấy năm khắc khoải mong chờ, và anh muốn tiếp tục sống, hướng tới tương lai dù chỉ còn có một mình.

Trong khoảng 100 năm trở lại đây, Nhật Bản đã phải hứng chịu 3 thảm họa cực lớn do thiên tai, gồm trận động đất lớn tại khu vực Kanto (Tokyo và các tỉnh lân cận) vào năm 1923 với hơn 140.000 người chết và mất tích, trận động đất tại Kobe vào năm 1995 với hơn 6.000 người thiệt mạng và trận động đất và sóng thần năm 2011 mà kể từ ngày xảy ra cho đến nay vẫn còn hàng nghìn người mất tích, hàng chục nghìn hộ dân vẫn phải sơ tán, nhiều khu vực vẫn như vùng đất chết do lo ngại ô nhiễm phóng xạ.

Trong hàng nghìn người người sống xa quê hương từ ngày ấy, hầu như tất cả họ đều muốn quay trở lại. Nhưng có những người chỉ còn một mình, những thanh niên không vượt qua nỗi ám ảnh, và cả những lo ngại về mức độ an toàn tại khu vực đã khiến họ ngần ngại. Trường mới, nhưng vẫn vắng bóng học sinh, nhà mới vắng tiếng cười, và có lẽ phải mất một thời gian nữa tiếng cười mới trở lại.

Sức sống mãnh liệt của Nhật Bản từ thảm họa kép 11/3 - Ảnh 5.

Dự án EAST LOOP ở Ishinomaki

Vẫn trỗi dậy từ sự khắc nghiệt của thảm họa

Trong kế hoạch tái thiết tiếp theo từ năm 2021, Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần cũng như chăm sóc về tinh thần cho người dân và xây dựng các cộng đồng địa phương.

Đối với những khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân, Chính phủ sẽ xúc tiến việc hồi hương cũng như chuyển cư dân cũ và mới tới những khu vực đã được ở bỏ lệnh sơ tán. Kế hoạch cũng thúc đẩy việc thành lập tại đó các Trung tâm nghiên cứu và Giáo dục quốc tế.

Đối với những khu vực có thể vẫn duy trì lệnh cấm vào, Chính phủ dự kiến sẽ đẩy nhanh xem xét các chính sách trong tương lai, đồng thời lắng nghe kỹ lưỡng các vấn đề và nguyện vọng của người dân địa phương. Đồng thời, sẽ thúc đẩy việc giải quyết vấn đề các thùng chứa chất phóng xạ bằng cách tìm hình thức xử lý vào thời điểm thích hợp.

Sức sống mãnh liệt của Nhật Bản từ thảm họa kép 11/3 - Ảnh 6.

Ngôi làng Shirahama ở vùng Tohoku

Với lý do đó, bà Igarashi Rieko 57 tuổi đã quay trở lại sống tại thành phố Minamisoma, tỉnh Fukushima. Tại đây bà đã xây lại nhà và cửa hiệu của mình. Một cư dân khác, cô Higashiyama Haruna 35 tuổi, quay lại thị trấn Namie từ tỉnh Kyoto. 

Cô Higashiyama hiện quản lí một cửa hàng phục vụ du lịch ven đường. Với cửa hàng này, cô mong muốn người dân trong khu vực, đặc biệt là khách du lịch khắp đất nước Nhật Bản qua đây có thể nghỉ ngơi và thưởng thức các sản phẩm cũng như văn hóa địa phương.

Với những gì chứng kiến, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết ông cảm nhận rằng hoạt động tái thiết Fukushima đang diễn ra thuận lợi nhờ có tương tác giữa người dân sinh tại đây cùng những người tới từ bên ngoài.

10 năm sau thảm họa kép 11/3: Nỗi đau hiện hữu nhưng sức sống mãnh liệt vẫn vươn lên  - Ảnh 7.

Hoa mận nở ở thành phố Tomioka, nơi đã từng là vùng đất chết do nằm cách nhà máy điện hạt nhân chỉ 9km. Ảnh: Reuters

Nhật Bản có lẽ còn phải đương đầu với những trận động đất, sóng thần lớn nữa, và công việc tái thiết có thể thường xuyên diễn ra. Nhưng với những quyết tâm và chính sách hỗ trợ kịp thời, cuộc sống của người dân sẽ trở lại ổn định sau những mất mát cả thể chất lẫn tinh thần. Nhật Bản vẫn trỗi dậy và phát triển từ những khắc nghiệt mà thiên nhiên, thảm họa dịch bệnh mang lại.

Ý kiến của bạn